Tiếng lòng rớt chen vào giấc ngủ
Trở nghiêng mình gối ủ bàn tay
Nỉm cười...ai thức giờ này?
Tỉnh say...say tỉnh khóc hay đợi chờ?
Ai nhằn nhọc trơ vơ bươn trải
Cuộc mưu sinh nán lại phút đời
Kiếm tìm một giấc mơ xinh
Nhâm nhi rượu chát được tình được ta
Tiếng lòng rớt bên tà dương xuống
Nỗi sầu tan trăng uống sương nhòa
Giấc không thành mộng hương hoa
Bóng đêm giầm giật nét ngà phôi pha
Ngẫm đời lại thật là hoàng phí
Đoạ đày trong suy nghĩ thế nhân
Bàn tay năm ngón tạo tần
Nhân sinh liệm giọt lệ tràn môi cay
Kết Thúc (END) |
|
|