Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện
Tác Giả
Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn
Chat - Trò Chuyện
Hát Karaoke
Xem Phim Video
Nghe Nhạc Music
Nấu Ăn
Truyện & Thơ
Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
» Vết Chân Thu
Tác Giả:
Dũng Lê Ngọc
Thu gầy guộc trở võ vàng thêm
Lữ khách trầm tư ngủ bậc thềm
Có lẽ tim này chưa đủ rộng
Hay vì nẻo ấy vẫn thừa êm
Mùa lên áo vịn hình đau khổ
Mộng vỡ tình pha cảnh yếu mềm
Để gót chân trần như lạc lõng
Ru bầu uất hận giữa lòng đêm.
Kết Thúc (END)
Dũng Lê Ngọc
»
Ước Mơ
»
Lá Thư Buồn
»
Tây Nguyên Quê Tôi
»
Mời Em Về Thanh Hóa
»
Muôn Nỗi Buồn Vây
»
Quê Hương
»
Yêu
»
Vết Chân Thu
»
Trống Không Một Chiều
»
Chiếc Lá Thu Cuối
»
Hồi Ức Trở Về
»
Tình Cờ
»
Vô Thức
»
Khát Vọng Tuổi Trẻ
»
Đừng Lép Vế
»
Ta Và Đời
»
Giọt Đắng Sau Mưa
»
Phố Núi Tình Thơ
»
Mùa Đông Năm Ấy
»
Hụt Hẫng
»
Giọt Sầu Thu
»
Cánh Hoa Tàn
»
Một Tiếng Chim Ngân
»
Xin Nợ Nửa Gánh Hồng Ân
»
Tại Đời Đen Trắng