Anh chờ đợi mùa xuân về qua phố
Gặp lại em nụ hồng thắm năm nào
Ôi kỷ niệm cồn cào như thách đố
Giot mưa nào ướt đẫm giấc chiêm bao
Anh chờ đợi mùa hè thôi kiêu ngạo
Vẽ dòng sông lặng lẽ chảy xuôi dòng
Gió vẫn thổi tự vô cùng nhiên hạo
Kiếp nhân sinh như con rối quay vòng
Anh chờ đợi mùa thu còn hy vọng
Viết vần thơ của vũ trụ nhiệm mầu
Em là bão cuốn đời anh lóng ngóng
Xót xa hoa ngày tháng cũng nát nhàu
Anh chờ đợi mùa đông về hiền hậu
Cho lạnh căm thôi hát khúc u sầu
Em là bức tranh buồn và siêu thực
Cháy hoàng hôn cho nóng bỏng sắc màu
Kết Thúc (END) |
|
|